Chủ đề
:
Xin một lần quên ... nha
Xem bài viết riêng lẻ
#
5
07-05-10, 08:17 AM
Hạt Bụi Nhỏ
Junior Member
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
NguHoai
Tóc ai
Ngày xưa gọi nắng qua thềm
Anh mang nhung nhớ hong mềm tóc ai
Gió lay sợi ngắn sợi dài
Sợi nào trói bước trang đài cao sang
Đợi
Bây giờ,
Nắng tắt
Mưa hoang
Tóc đan sợi nhớ ,
Buồn mang vào lòng
Đâu còn ai đứng bên sông
Mà em mãi đợi người hong tóc thề ..
The Following 5 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
Cá chuồn
(07-05-10),
Giọt Mưa
(07-02-12),
langthangkhach
(08-05-10),
NguHoai
(07-05-10),
phale
(07-05-10)
Hạt Bụi Nhỏ
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới Hạt Bụi Nhỏ
Tìm bài gửi bởi Hạt Bụi Nhỏ
Loading...