Chủ đề
:
Những mảnh ghép rời rạc
Xem bài viết riêng lẻ
#
28
24-11-10, 05:10 AM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
独一无二
MẢNH RƠI
Ta đi giữa dòng người
Trong một ngày rất nắng
Một cuộc đời phẳng lặng
Mây trắng hồn cô liêu
Ngày!Gió không lay lá
Cây lặng ngắm người qua
Những bước chân la cà
Ta hòa về quá khứ
Nỗi lòng bao ấp ủ
Đường dài có bước qua?
Chiếc bập bênh quá đà
Đưa người tận nơi xa
Giờ chỉ còn mình ta
Với gượng cười xa lạ
Một trái tim sỏi đá
Lạnh lùng nỗi xót xa
Mảnh rơi từ quá khứ
Gợi u hoài xa xôi
Một nửa đời lữ thứ
Nhìn sau lưng ngậm ngùi
Mảnh rơi như dao sắc
Cắt thịt da bàng hoàng
Trái tim ngờ đá sỏi
Chợt thắt lòng hoang mang...
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm
(24-11-10),
Giác Ngộ
(24-11-10),
Hàn Yên
(24-11-10)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...