Trăn trở..
Em không phải biển
Sao cồn cào sóng thức
Những nghĩ suy trăn trở một ngày mai
Giấc ngủ chập chờn nghịch như đứa trẻ
Kéo đêm ra hun hút thật dài
Sóng nhớ, sóng buồn chen nhau hối hả
Nơi bến bờ toan chạm trỗi cuồng phong
Đêm trở ḿnh lăn phía nào cũng lạnh
Chợt thấy như ta trăm chỗ rỗng trong ḷng
Em không phải biển
sao niềm vui như bọt vỡ
Thử chạm một lần
sót những mảnh băn khoăn
Sau hội ngộ lại dài thêm khoảng cách
Lại thấy mênh mông quanh chỗ ta nằm...
H́nh như cuộc đời đánh đố
Cột ḿnh vào lưới giăng
Cựa ḿnh một đôi chút
Là niềm đau lăn sang...
PL 22.11.10