Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #79  
Cũ 28-04-10, 12:53 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết


Mưa

Những buổi chiều mưa đổ
Ta một ḿnh co ro
Những con đường lạnh lẽo
Đâu c̣n ai đứng chờ

Chiếc áo mưa khép lại
Tay nắm tay ḿnh thôi
Van mưa đừng rơi măi
Ướt ḷng ta mất rồi...
Mưa 2

Sao anh nhặt mưa về
Làm tóc em bối rối
Ngày ơi ngày đừng vội
Cho ráng chiều đê mê

Sao anh nhặt mưa về
Làm mắt em thêm ướt
Giấc mơ nào có được
Cho đời vơi chán chê.

*** Cô và Mây xào nấu kĩ quá, sợ món ăn dai nhoách, mất ngon, hihi.

Mây 20.5.09
Trả lời với trích dẫn