Mông Lung
Ngày em đi Quỳnh Hương nở muộn
Lá đã khô héo sầu trong đêm
Mùa thu cũng vừa qua trước cửa
Đánh rơi từng giọt lệ ái tình
Ta trở lại cuối mùa dĩ vãng
Tìm dáng em để thấy yêu người
Tìm dáng em để nghe thu khóc
Tiếng nức nở một chiều lá rơi
Ôi , bởi đâu ta phải chia lìa
Và em đi xa mãi không về
Lời muốn thết nhưng rồi câm nín
Hỡi tình ơi , thương xót đầy mi
Đến bao giờ trăm năm trở lại
Ta sẽ bên nhau có phải không ?
Ta sẽ cùng nhau xây đời mới
Thật xa vời giữa chốn mông lung ...
Saigon,06.09.2009
LVH
|