Xem bài viết riêng lẻ
  #8  
Cũ 10-11-10, 08:01 PM
Tuấn Phong Tuấn Phong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 112
Thanks: 366
Thanked 462 Times in 109 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi cô bé mưa Xem bài viết
Thư t́nh em gởi cho anh

Bức thư t́nh màu tím
Em gởi nhớ gởi thương
Gởi luôn cả dặm trường
Khi hoàng hôn chiếc bóng.

Bức thư t́nh của sóng
Chứa hạt cát buồn thiu
Chứa cả áng mây chiều
Giữa mênh mông biển nhớ.

Bức thư t́nh muôn thưở
E ấp nụ cười duyên
Đôi má lúm đồng tiền
Che vầng trăng cổ tích.

Bức thư t́nh đùa nghịch
Đan cả những hẹn ḥ
Quán thầm gọi Đo Đo
Hai bàn tay kéo kéo.

Bức thư t́nh viên kẹo
Ngọt lịm những lời ru
Anh đọc sẽ gật gù
Khi t́nh ta vừa chín.

T̀NH YÊU KHÔNG LỜI

Giữa vườn lạ đầy hương
Gặp nhau hai luồng mắt
Thẳm sâu niềm khao khát
Cộng hưởng nhịp tim rung

Ôi ! Thật quá lạ lùng
Chưa một lần chào hỏi
Mà mê say đến nỗi
Hồn mơ màng bay bay

Chưa một lần cầm tay
Mà đêm ngày mong nhớ
Đôi mắt như ánh lửa
Đốt cơi ḷng xuân xanh

Một chút t́nh mong manh
Lóe lên trong khoảnh khắc
Nét duyên truyền ánh mắt
Dệt t́nh yêu không lời

Chỉ một thoáng thế thôi
Mà sao ḷng say đắm
Nhớ thương trao thầm lặng
Để suốt đời ... vấn vương !

Tuấn Phong
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tuấn Phong For This Useful Post:
cô bé mưa (12-11-10), Hàn Yên (19-11-10), hoatigon208410 (10-11-10), phale (12-11-10)