
06-05-10, 12:20 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi Hạt Bụi Nhỏ
Bài thơ Lối Chiều của chị Pl ...mang cho Nhỏ rất nhiều cảm xúc ..
NHỏ xin gửi lại bài thơ này ...chia sẻ cùng chị nhé ...^^
Vẫn ...
Vẫn con đường theo gót lá thu bay
Mình sánh bước trong những ngày nắng gọi
Mà bây giờ niềm đau về qua lối
Một mình em ôm lấy chút hương tàn
Vẫn màu chiều làm cánh gió miên man
Anh đã đến, hiến dâng ngàn nhựa sống
Tình trao nhau vẫn chưa tròn hơi mộng
Mà trái tim đã tím tựa mây trời
Vẫn mùa thương,mà sao anh xa rồi
Thác lá đổ ,lá rơi rơi niềm nhớ
Em đưa tay hứng nhiệm màu dang dở
Chỉ còn đây nhửng tan vỡ, quanh em ....
Thanh Tú
|
Cảm ơn nhỏ đã thăm nhà chị trong khi chị đi vắng nhé.
Vẫn con đường theo gót lá thu bay
Mình sánh bước trong những ngày nắng gọi
Mà bây giờ niềm đau về qua lối
Một mình em ôm lấy chút hương tàn
Thơ em cũng man mác buồn. Nỗi buồn không tên Nhỏ nhỉ?
Chị mượn cảm hứng từ mấy câu thơ của em, viết vài câu tặng em nhé!
Nỗi buồn không tên
Có nỗi buồn không tên trong hành trang ấy
Theo em qua đồi, qua núi, qua sông
Qua những con đường mây trắng mông lung
Và lá đổ từng chiều day dứt lắm
Nỗi buồn ứ mãi, hành trang ấy không còn vừa vặn
Nên đọng vào mi, thành hạt lệ lăn dài
Nỗi buồn không tên chưa hẹn lúc phôi phai
Nên gầy guộc từng khi bờ vai gánh!
PL 2.11.09
Vui nhiều nhé Nhỏ!
|