Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3  
Cũ 06-05-10, 12:17 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Lối chiều

Nắng chiều nay vàng như màu mật
Trải trên lối dài ngơ ngẩn cánh hoa bay
Chú chuồn chuồn bên góc phố ngủ say
Cơn gió khẽ khàng quẩn quanh lặng lẽ

Em với nắng chiều gót hài nhè nhẹ
Men lại con đường kỷ niệm c̣n treo
Những hàng cây c̣n thân thuộc tiếng reo
Từng viên sỏi nhớ bàn chân đă đặt

Nắng chiều nay không phải màu hiu hắt
Mà sao mờ sương khói vẩn vơ giăng
Đă trôi về phương ấy nửa vầng trăng
Nắng dẫu đẹp, không c̣n vui ǵ mấy

Dỗ dành măi niềm xót đau vẫn dậy
Thao thức trở ḿnh giữa lặng lẽ ngày trôi
T́nh đă "xanh như lá, bạc như vôi"
Đi trong nắng, vẫn lạnh như đông chớm...

Lối chiều nay một ḿnh em chầm chậm
Nhặt vẩn vơ những nỗi nhớ riêng ḿnh
Ngày bỗng lặng trên lối giữa im thinh
Giọt nước mắt rơi ngập ngừng không tiếng

PL. 20.10.09
Trả lời với trích dẫn