Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 06-05-10, 11:49 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Yêu thương lỡ làng

Ngày không b́nh yên bỗng nhớ đêm định mệnh
Vẫn biết, một lần lầm lỡ trái tim đau
Bởi ta nào có muốn xa nhau
Nhưng hạnh phúc nửa vời thôi đành vậy

Chắc có lẽ có điều anh chưa biết
Em một ḿnh biệt ly khúc lẻ loi
Muốn hỏi trời v́ cớ làm sao
Chan huyết lệ, nửa trái tim tội nghiệp

Trời cắc cớ, yêu thương không trọn vẹn
Có phải t́nh đùa trao chén đắng vô tâm
Ngày lạnh lẽo vắng anh mùa đông
Thương t́nh cũ bây giờ thành quá khứ

Em t́m về nẻo thiên đường không lối
Mờ khói hoang đưa lạc lối hư vô
Lư do nào cũng chỉ là lư do
Biết t́m đâu một giấc mơ dĩ văng...

Chẳng muốn ḿnh xanh xao như tầm gửi
T́nh măi muôn đời-đành gởi lại thời gian
Thôi anh nhé, trả yêu thương lỡ làng
Đành kiếp khác mong như là hẹn ước

PL.15.10.09


p/s: Chữ in đậm là tên bài hát của Nhạc sĩ Trương Lê Sơn[/I][/COLOR]
Trả lời với trích dẫn