Xem bài viết riêng lẻ
  #18  
Cũ 25-10-10, 10:02 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định Những câu chuyện bên lề...

Tazang và anh em

Trước ngày đi dự định mấy ngày, TZ gọi:

- Lịch làm việc thay đổi, sợ không thể đi cùng đoàn vào..
- Ráng sắp xếp đi Tazang...
- Ừ thì cũng đang cố gắng tối đa..

PL bảo TZ thế nhưng nhìn lịch làm việc của TZ, PL thấy không còn chút hy vọng nào nên đã thông báo dự phòng là đoàn TZ có thể không đi được để BTC có dự phòng nhân sự...

7 giờ tối ngày 22, đang lang thang ngược xuôi sắp xếp cv để ngày mai lên đường thì điện thoại PL reng:

- PL hở? Đang ở đâu, ra cà phê đi..
- Uhm, TZ đang ở đâu (Đinh ninh là TZ đang ở đâu đó SG như lịch làm việc)..
- Quốc lộ 1... Thanh Hóa...

Thế có nghĩa là TZ và anh em đã cố gắng sắp xếp cv của mình để lên đường từ Hải Phòng... Đoạn đường 350 km với khoảng 7 giờ xe... Thầm nghĩ, mọi người vất vả quá...

Nhưng đến khi đọc tin nhắn: 0 giờ TZ và anh em mới đến Vinh, thấy thương mọi người ghê. Đã vậy sáng hôm sau các đoàn phải khởi hành sớm đi Hương Khê thực hiện việc khảo sát, phát phiếu để chuẩn bị cho công tác phát quà vào 4 giờ chiều ngày 23.

Cứ nghĩ, có thể bắt tay nhau vào tối 23, sau khi hoàn tất chương trình, nhưng chiều ngày 23, trong khi đoàn SG đang đến Hương Khê thì đoàn TZ đang trên đường ngược từ Hương Khê về HP.

Gặp nhau giữa đường:

- Ủa, dép đâu hết rồi?

Tazang và 2 người anh em chỉ vào xe:

- Trong đó và một đống đồ dơ nữa. Chụp bao nhiêu ếch rồi. Đường trơn lắm, không đi dép được.
- Phải về liền sao?
- Ừ, mai phải bay SG cho kịp công việc...

Chỉ muốn ôm mọi người thật chặt... thay cho lời cảm ơn...
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-10-10), Cá chuồn (26-10-10), CM4Q (26-10-10), Diệu Huyền (26-10-10), Em cua TZ (26-10-10), Lữ Khách (25-10-10), LAO HAC (26-10-10), Mỹ Duyên (26-10-10), Nắng Xuân (28-10-10), Cheal (26-10-10)
 
Loading...