Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 23-10-10, 12:52 AM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.978
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Nhân chuyến đi của mọi người về với đồng bào Hà tĩnh quê hương, Cá xin có bài thơ tặng tất cả các bạn - những người đã làm hết sức mình để giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt

Tiễn em về với Miền Trung


Mai em về - nơi ấy Miền Trung
Mảnh đất cằn oằn lưng chống lũ
Tố Như ơi, câu thơ xưa cũ
Đớn đau thay bao số phận con người

Hành trang em mang những nụ cười
Bàn tay nhỏ nâng niu từng giọt nắng
Chút hơi ấm cho gừng cay, muối mặn
Dòng sông La chan chứa nghĩa đồng bào

Anh ước mình được bay đến trời cao
Hỏi ông Trời vì sao tàn nhẫn thế?
Tội tình chi, những thân già, lũ trẻ?
Trả lời đi .... họ có tội tình chi?

Trời lặng câm chẳng biết nói gì
Chỉ có trái tim em đang đập dồn thổn thức
Giục bước chân tìm về nơi cùng cực
Một bát cơm thôi cũng đỡ đói lòng

Mai em về - nơi ấy .... Miền Trung

Cá chuồn 22/10/2010

Lần sửa cuối bởi Cá chuồn; 23-10-10 lúc 12:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
CM4Q (23-10-10), LAO HAC (23-10-10), Miên Miên (23-10-10), Nhím con (23-10-10), phale (24-10-10), phuongnhiaodai (23-10-10), TIẾNG LÒNG (25-10-10)
 
Loading...