Bé MA của ATM thật đúng là nghị lực và bản lĩnh đấy . Có lẽ do hoàn cảnh đã trui rèn cho MA được như thế .ATM có tể an tâm vì sự hiểu biết cách ứng xử của bé MA khi ra đời được rồi . 4Q cũng có 1 bé gái năm nay vừa tròn 16 ,vừa là con vừa là bạn thế cho nên 4Q hiểu và cảm nhận được những gì ATM viết .ATM thật là 1 người PN hạnh phúc đấy , cho dù cái hạnh phúc ấy chưa được trọn vẹn .Nhưng ATM đừng mãi giữ con gái ở cạnh mình nếu vì thấy cho chon đi là có tương lai thì đừng ích kỷ giữ rịt con bên mình . Môi trường bên ngoài sẽ giúp MA nhiều trong cuộc sống sau này . Một đứa trẻ phát triển ở nước ngoài sẽ có tư duy và kỹ năng sống khác nhiều so với trong nước cho dù MA là 1 đứa trẻ cũng khá đặc biệt , có kỹ nằng sống cũng khá tốt rồi .
Vài hàng chia sẻ cùng ATM , nói gì thì nói...con đi xa thì chẳng ai nỡ . Dưới mắt chúng ta , thì chúng lúc nào cũng bé bỏng ...nhưng thực chất chúng đã lớn và khôn lắm rồi . Chúc ATM luôn vui và hạnh phúc với con gái
Chúc Bé MA thêm 1 tuổi thêm niềm vui , ngoan học giỏi và luôn là niềm vui là cô bạn nhỏ của mẹ ATM
|