Chủ đề: Message Center
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 11-10-10, 03:46 AM
muoitieu_hn102 muoitieu_hn102 đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2010
Bài gửi: 79
Thanks: 312
Thanked 247 Times in 77 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi TIẾNG LÒNG Xem bài viết

Hôm nay rảnh chút vô họa thơ với bé con nè ! ghét anh nào mà ghê thía ? để TL nói giùm cái người bị ghét nhé



Ghé thăm em để nói lời …em ghét

Trong lồng ngực con tim anh gào thét …yêu em !!!
Ghé thăm để nói hay để nghe lời ...em ghét thế bồ .
Để con tim gào thét là tốn xăng nhớt hại động cơ lắm đấy


Viết hộ câu thơ khéo ngu ngơ
Che cái tình tang , dấu sẩm sờ
Khơi gợi nhớ nhung chiều sương trắng
Gieo lòng thục nữ khối tỉnh tơ


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to muoitieu_hn102 For This Useful Post:
LonelyStar (11-10-10), phale (11-10-10)