Chủ đề
:
Một dại khờ, một tôi...
Xem bài viết riêng lẻ
#
156
05-10-10, 11:50 PM
minhlatiennu
Member
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 352
Thanks: 911
Thanked 1.193 Times in 323 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
LonelyStar
Thu đã về nhưng không còn mong nhớ
Lá lìa cành theo gió bỗng bay xa
Hắt hiu chiều nắng nhạt đổ lòng ta
Cho vàng úa len trong miền ký ức
05.10.2010 - Lonely Star
Ở nơi này cũng nỗi nhớ dâng cao
Khi lá úa rơi nhiều lòng quạnh vắng
Chỉ mình em giữa màn đêm tĩnh lặng
Mưa thu về trĩu nặng những chờ mong
Những đêm dài khóc nhiều lắm anh biết không
Khi trái tim đau còn hằn lên vết cứa
Em yêu anh bằng trái tim đỏ lửa
Có bao giờ anh có chợt nhận ra?
Hơ còn nữa nha ,mới tập 1, em chưa nghĩ ra đang viết típ hờ hờ
Signature:
Tiên yêu Hoa Tím xinh xinh
Dù rằng Hoa Tím không tình với Tiên
Vẫn thương vẫn nhớ ngày đêm
Ôi Bông Hoa Tím của Tiên tuyệt vời.
The Following 2 Users Say Thank You to minhlatiennu For This Useful Post:
LonelyStar
(06-10-10),
phale
(11-10-10)
minhlatiennu
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới minhlatiennu
Tìm bài gửi bởi minhlatiennu
Loading...