Quote:
Nguyên văn bởi Oi_Troi_oi
Thăm ruộng
Có đám ruộng con chửa kịp cày
Kẻ nào lén lút cắm dùi đây?
Chổng mông ve vuốt đôi bờ thửa
Dạng háng mân mê một luống rày
Hôm nắng chả ma nào bỏ hạt
Nay mưa lại lắm kẻ trồng cây
Giỏi cho cái thứ phường chôm đất
Thật lăo có già cũng phải xay
|
Chớ Trách
Nếu ḷng vẫn quyết chẳng cho cày
Chớ trách rằng ta sao cối chày
Ư tốt không nghe mà gạt bỏ
Lời hay chẳng thấu lại la rày
Tham lam nhắm mắt ngơ bè bạn
Kiệt sỉ xua tay lạnh mặt mày
Đến lúc bờ tung đồng ruộng lở
Xin đừng trách mắng Ngạo Thiên đây
Ngạo Thiên