Quote:
Nguyên văn bởi phale
Tự sự
Em thương anh nhiều hơn em nghĩ
Nửa ngày mong, nửa ngày nhớ bâng khuâng
Đâu xa lắm mà ngỡ như khuất mặt
Lệ trong thơ lặng chảy xuống âm thầm
Từ dạo ấy, Sài G̣n mưa hay đổ
Hạt ngoài song, hạt trong dạ xốn xang
Có những chiều một ḿnh đi ra phố
Ngước mặt lên, nghe mưa mặn từng hàng
Anh không biết, ừ chắc anh không biết
Ừ th́ thôi, ngôn ngữ chết lâu rồi
Đêm gục mặt trên vần thơ viết dở
Chợt thấy ḿnh trong hố thẳm đang rơi...
PL 31.8.10
|
T́nh da diết Phale ơi
Cho thơ cứ măi bồi hồi trong tim
Ngày mai anh sẽ đi t́m
Về nơi chốn cũ con tim bồi hồi