Xem bài viết riêng lẻ
  #35  
Cũ 26-08-10, 01:14 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Mơ buổi ấy

Này cô tịch
Này đêm trường
Một ḿnh ai trăn trở

Kia băo tố
Nọ phong ba
Mưa thét gào trên mái

Ngập ch́m nhập định cơi ngàn xưa

Ta nghe như ngàn thớt ngựa mới đây vừa
Nện móng trên đường ra quan ải
Bụi mịt mờ bay
Lấp che cả vầng trăng buổi ấy
Giáo gươm sáng rực ánh đuốc rọi vào đêm
Những con người ta chẳng biết tên
Chỉ thấy hào hùng rực lên trong ánh mắt
Cái can đảm hiên ngang ḱa khí phách
Trấn áp quân thù vỡ mật lũ ngoại xâm
Núi mặt quỷ là đây ải nam quan là đấy
Xác giặc phơi máu chảy thành sông
Kia bạch đằng giang sóng cuộn sóng vào ḷng
Hai lần lũy cọc vỡ thuyền thây nổi lớp
Âm ba xưa vọng lại
Nghe ḷng hôi hổi cháy bùng lên
Những muốn nọ kia bạt đá phạt ghềnh
Những muốn bàn chân chinh đông dẹp bắc
Tử sinh cũng chỉ một lần
Nào sá ǵ bọc thân trong da ngựa
Thản nhiên cười cợt
Lông hồng nhẹ đến thế này ư
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
CM4Q (27-08-10), LAO HAC (27-08-10), Mỹ Duyên (26-08-10), Nhím con (27-08-10), Nothing (26-08-10), phale (26-08-10)