Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 03-05-10, 10:36 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tàn tích

Đốt thơ.. nhặt được vần đau
Đốt ḷng nhặt được giọt sầu lăn ra
Đốt t́nh thấy kẻ hôm qua
Đốt thời gian thấy ngày xa quay về
...
Ta vừa đốt một cơn mê
Thấy ta nằm chết bên lề con tim
Ngày mai đời sẽ nắng lên
C̣n ta mai nữa...không tên về trời...

PL 30.6.09
Trọn vẹn?

Chẳng ǵ tṛn vẹn được đâu
Nên đừng giấu hết niềm đau vào ḷng!
...
Đốt t́nh...t́nh cháy nổi không?
Đốt thơ...thơ khóc!
Băo dông bạn bè
Đốt ḷng...ḷng vẫn trở về
Dù cho cháy hết lời thề hôm nay
Đốt thời gian...chắc chẳng hay
V́ c̣n lại những tàn đầy ngày mai
...
Đốt cơn mê...chết tim ai?
Đốt xong tim vẫn chia hai mảnh sầu
Th́ thôi! Chắc chẳng đốt đâu
Để thơ khóc hộ đôi câu gửi người!!!


TA 02-07-2009
Trả lời với trích dẫn