
03-05-10, 10:32 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Dốc chén sầu ta uống cạn mình ta
Gom chua chát đắng cay mà ngất ngưởng
Bao khí khái, người ơi còn chi vướng
Hãy nhẹ lòng, hãy cố hưởng chút vui
Nào uống đi, nào hãy uống say vùi
Mượn rượu đắng để tìm vui chốc lát
Bao tình nghĩa ta ơi đừng phai nhạt
Giấu vào lòng những mất mát đau thương
Dặn riêng mình hãy gạt bỏ chán chường
Vươn mình dậy đừng vấn vương ủy mị
Hãy cố sống quên thị phi, hèn hạ
Hãy gắng cười quên tất cả đắng cay.
|
Thương tặng bạn bè...
Cắt chữ tình lấy chi mà cắt
Nghĩa trong lòng muôn thuở hồ phai
Buồn kia gói với rượu này
Mong ai vùi được đắng cay vào lòng
Bách tùng vững trước bão giông
Dù xa tình vẫn mãi không phai mờ
Thôi ai gói lại chữ ngờ
Ví như trời vẽ cuộc cờ gian ngoan
Quay lưng thôi chớ lệ tràn
Vẫy tay thôi chớ sầu chan tim mình
Dẫu xa bạn vẫn bóng hình
Sân si trả lại lối riêng tìm về
Ảo kia khép lại bộn bề
Về trong đời thực đam mê lại tròn
Hiểu người tấc dạ còn son
Trái tim còn nóng... lòng còn say hương
Sen lìa ngó ý còn vương*
Người đi... hồ dễ bình thường mà đi...
Nhưng đành...lau lệ chia ly
Gởi theo lối bạn những gì yêu thương...
PL 1.7.09
p/s: Cuộc vui nào cũng tàn, gặp gỡ nào cũng đến lúc chia ly...biết vậy nhưng buồn vẫn về vây... muốn giữ bạn lại... nhưng lực bất tòng tâm... thôi thì gạt lệ tiễn bạn và mong bạn dù thế nào cũng hãy vui lên nhé. Chia tay cũng là trở về. Bạn bè luôn bên cạnh bạn... mãi mãi...!
|