
03-05-10, 10:30 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi phale
Tàn tích
Đốt thơ.. nhặt được vần đau
Đốt ḷng nhặt được giọt sầu lăn ra
Đốt t́nh thấy kẻ hôm qua
Đốt thời gian thấy ngày xa quay về
...
Ta vừa đốt một cơn mê
Thấy ta nằm chết bên lề con tim
Ngày mai đời sẽ nắng lên
C̣n ta mai nữa...không tên về trời...
PL 30.6.09
|
Đốt rồi c̣n lại tàn tro
T́nh xưa nay phải vào kho bụi mờ
Trách người sao quá thờ ơ
Xung quanh lặng lẽ như tờ
Đừng đi cô nhé . ơ hờ , Sen mong
MONG cô sớm cởi tấm ḷng
Sẻ san cùng bạn cho ḷng zui tươi
MONG cô đừng có mà lười
Ngày ngày lên lớp, học ( sinh) cười : chào cô
Ngày, nh́n bọn nhỏ bi bô
Trong ḷng thanh thản, cô ơi em mừng
Klosen
|