Có những điều em chưa nói với anh
Có những điều em chưa nói với anh
Ví dụ như nỗi nhớ
Ví dụ như những đêm dài trăn trở
Ví dụ như mưa lắm lúc thật vô tình
Sỏi đá xôn xao dưới gót chân mình
Mây lộng lẫy những sắc màu quang phổ
Không che chắn nổi suối buồn từ cổ độ
Ngụp lặn mệt nhoài...
Em chưa nói với anh!
Hạnh phúc mù đường lóng ngóng ở khúc quanh
Em thinh lặng trước bản đồ lấn bấn
Anh tự nguyện dấn thân người hướng dẫn
Em lật tử vi tìm...
rụt rè gõ tên nhau
Giá mà anh cứ hỏi...
em lục lọi lòng mình
biết đâu...
Những đường đi đâu phải tự dưng hiện hữu
Em chưa nói hết những điều còn tư lự
Cắn xơ tay câu chú giải không về
Buồn vui quanh quẩn trên trang chữ hứa thề
Mắt chạm mắt giật mình trong vồi vội
Anh như Bụt, hiền lành không hỏi
Nên có những điều em chưa nói với anh...
PL 16.8.10