Quote:
Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG
HẦU CỜ
Thỉnh giáo cung nghinh giáp trận cờ
Ly trà chén rượu xướng vần thơ
Xa hoàn vệ chủ yên thành quách
Mã thoái bình yêu vượng lũy bờ
Thế loạn bồ dương nào dám nhãng
Thời an pháo đoạn há xem lờ
Tiên hồi hạ thủ cường nhân chế
Tập kích doanh bàn địch phổng ngơ.
Mời anh chị em và quý bạn hữu xa gần xướng họa !
|
Bài xướng rất hay nên chẳng mong họa tốt, thôi thì có sao viết vậy nhé
Chậm nước
Bạn hữu nghinh xuân mở cuộc cờ
Không buồn thế sự, chẳng màng thơ
Tiên vừa kéo pháo nhằm công cửa
Hậu đã dâng voi tính giữ bờ
Bố trận trên hà xe đặt lưới
Dàn binh cạnh phủ mã giăng lờ
Cung thành tốt lẻn toan về trước
Chậm chút thôi mà .....mặt ngẩn ngơ
CC 07/2010