Chủ đề: Quán ven đường
Xem bài viết riêng lẻ
  #90  
Cũ 23-07-10, 05:38 PM
Avatar của viet tam
viet tam viet tam đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 256
Thanks: 259
Thanked 648 Times in 220 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Chivas Xem bài viết
Rượu dẫu mềm môi giấc chằng tròn
Trăng ngoài song cửa khuất bên non
Chăn ấm nệm êm mà vẫn lạnh
Đợi gì ơi hỡi tấm lòng son
Tỉnh giấc còn say trong cơn mê
Mới hay cuộc sống quá ê chề
Sướng khổ do duyên trời định đoạt
Hãy vui ngày mới có anh về.

Rượu chẳng mềm môi, giấc chẳng tròn
Không vì do đợi chút tình con
Chăn ấm nệm êm mà vẫn cóng
Bởi vì máy lạnh chạy ron ron
Signature: xin đừng đụng vào cây mùa lá rụng...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to viet tam For This Useful Post:
phale (24-07-10)
 
Loading...