Quote:
Nguyên văn bởi Thành Phước
… Lạ vậy ta?
Rồi cũng xa người chuỗi ngày thơ
Bao nhiêu ngóng đợi với mong chờ
Một hôm rời bến dong thuyền chạy
Thả lại trên bờ một mối tơ
Con chữ lơ ngơ trút cạn rồi
Đêm về trơ trọi một ḿnh thôi
Trăng quên chốn cũ gầy câu hẹn
Giấc ngủ chưa vào mộng có rơi
Cứ ngỡ một lần vói được trăng
Nào hay ngọn gió cứ nhập nhằng
Đẩy đưa hai đứa về hai nẻo
Níu sợi tơ sầu chú nhện chăng
Chưa gần bến đổ đă rời xa
Chú Cuội thôi mơ ánh trăng ngà
Quay về xó ruộng ôm bờ cỏ
Chẳng hiểu sao t́nh… lạ vậy ta?
01/05/2010
Nguyên Thoại
|
Giấc phù vân
Sao lạ vậy ta những vần thơ
Mắc hoài câu đợi với câu chờ
Thuyền xa bến cũ còn lưu luyến
Tằm hóa bướm rồi cứ vướng tơ
Con chữ vu vơ lạc bước rồi
Nào ai nhớ nữa áng mây trôi
Trăng tṛn ngày ấy về trời mộng
Để khuyết muôn đời mơ ước rơi
Cứ ngỡ một lần đậu bến trăng
Nào hay giông tố kéo nh́ nhằng
Để thuyền xa bến ḿnh chia biệt
Ai hiểu ḷng trời …người hiểu chăng?
Thuyền chưa lần đỗ, bến c̣n xa
Chờ trăng để họa sắc vàng ngà
Ngày trôi … thu muộn tàn hoa cỏ
Níu giấc phù vân... ta với ta…
02/05/2010
Thu Phong
Lần sửa cuối bởi Thu Phong; 26-08-10 lúc 05:22 PM
|