
27-04-10, 11:20 PM
|
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
|
|
Quote:
Nguyên văn bởi votinh
Lá rơi ... bến vắng ... c̣n chi?
T́nh xưa nhạt nắng ... trách ǵ trời cao !
Tử sinh bắc đẩu nam tào
Trần gian lây lất hanh hao kiếp người
|
Vắng...
Chợt như một ḿnh thôi
Dù ng̣ai kia phố xá
Những con đường bỗng lạ
Chạy ngoằn nghoèo không đâu...
Giọt nước mắt không màu
Rơi trong ngày đang vỡ
Chắc là không duyên nợ
Nên một ḿnh giờ đây...
|