Chủ đề
:
Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
#
9
08-07-10, 10:39 AM
phale
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Quote:
Nguyên văn bởi
Sa Thạch
Xin thì cho nè...
Xin người...Xin ta...?
Xin cho người...
Xin cho cả chính ta
Để nỗi nhờ đừng theo ngày dăm buổi
Người cách xa...nơi nghìn trùng phương nở
Ở nơi này thương gởi phủ trời xa
Gặp bât chợt
rồi vui thoảng như qua
Vừa bên nhau...
nay là trùng ngăn cách
Vẫn biết trước...
hợp_tan...
nào đâu trách
Lỗi cuộc đời...
tay khẻ lọt trắng tay...
Xin cho em ...
được giây phút nồng say
Trên vai anh...
là một điều rất thật
Đừng tỉnh giấc...
vòng quay thì tuột mất
Em chới với...
tình đắng lại cuồng quay...
07.07.2010
Xin gì mà nhiều vậy ST..
Xin nhau
một quãng đường này
Sợ mai lối rẽ
lòng quay quắt lòng
Tựa ngàn con suối mơ sông
Mốt mai dòng cạn
có-không?
hững hờ...
The Following User Says Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường
(08-07-10)
phale
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới phale
Tìm bài gửi bởi phale
Loading...