TĨNH TẠI
Đông về tĩnh tại sống cùng anh
Lại nhớ Hà My đợi Phúc thành
Giữa sảnh hoa cười mơn gió lộng
Bên thềm nắng gọi thưởng trà xanh
Tìm đôi hũ rượu hâm nồng ấm
Thả mấy dòng thơ giãi ngọt lành
Ngắm lũ chim gù nghe nhạc bổng
Xuân cười thoả Ý nựng Kiều Oanh!
Nguyên Xuân
17/5/2023
*Hà My, Hoàng Phúc, Như Ý
Kiều Oanh là tên các cháu nội.
Bài họa
1. DUYÊN QUÊ
Tơ hồng vẹn thủy trọn bên anh
Trở lại nhà xưa bỏ thị thành
Ngõ trước nồng thơm nhìn ráng đỏ
Sân ngoài mát rượi ngắm vườn xanh
Say tình hạnh phúc cài mơ đẹp
Vẽ cảnh bình an ướp mộng lành
Rón rén nàng thơ vừa dệt chữ
Thêu vần thả tứ điệu Hoàng Oanh.
Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 17/5/2023
Kiều Oanh tên con gái Nguyệt
2. LÒNG MẸ
Đêm nào ít ngủ bởi xa anh
Nghĩ tội thằng Khoai nhớ Bá Thành
Bố mẹ đang còn lo việc nước
Ông bà vẫn mãi thưởng chè xanh
Trông ngày Heo lớn vun cành ngọt
Đợi buổi Nếp khôn hưởng trái lành
Báu vật Ngọc Linh mừng chửa thỏa
Mong cầu gái nữa đặt Hoàng Oanh
Trần Thành 18/5/2023
* Bá Thành (Nếp), Khoai,
Ngọc Linh, Heo là tên các cháu.