Chủ đề
:
Nhớ mong - Thơ Nguyễn Nguyệt và bài họa
Xem bài viết riêng lẻ
#
1
27-03-23, 06:55 AM
nguyenxuan
CM Tứ Thập Nhị Xuân
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Nhớ mong - Thơ Nguyễn Nguyệt và bài họa
THƠ VƯỜN XUÂN MỜI HOẠ
Chào mừng Nguyet Nguyen (CM71) tham gia Chi Hội,
xin mời anh chị em Chi Hội Vườn Xuân hoạ bài Nhớ mong.
NHỚ MONG
Giã biệt quê nhà buổi rạng đông
Thương em nhớ mẹ lúa vàng đồng
Thu về mấy độ đào thay lá
Hạ đến bao mùa phượng trổ bông
Dệt nghĩa tương phùng se chỉ thắm
Cài duyên hội ngộ kết tơ hồng
Mơ ngày trở lại đoàn viên mãi
Đượm lửa say tình thỏa đợi trông.
Nguyệt Nguyễn.
Oregon USA 6/2022
Bài họa:
1. NHỚ MONG
Vất vưởng thân cò buổi chợ đông
Miền quê đất mặn cháy khô đồng
Mồ hôi thấm giọt thâm quần lĩnh
Nước mắt lưng tròng bạc áo bông
Sáo nhỏ qua sông quàng kiếp nợ
Đò ngang cập bến thẹn môi hồng
Về đây thắm lại mùa xanh cốm
Nếp mới hương trời thoả dạ trông.
NGỌC QUỲNH
13/3/2023
2. NGÀY ĐÔNG
Xuân về chợt nhớ những ngày đông
Bão cuốn mưa tuôn nước bạc đồng
Ước nắng vàng lên đào khởi nụ
Mong trời ấm lại bưởi đâm bông
Đầu làng rậm rịch xe duyên thắm
Cuối ngõ lăng xăng rước kiệu hồng
Trắng biển đen mây lòng lửa đốt
Bao giờ lặng gió mỏi mòn trông.
TBD -14/3/23
nguyenxuan
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới nguyenxuan
Tìm bài gửi bởi nguyenxuan
Loading...