CHUYỆN TƯỞNG CŨ
(Bài xướng)
Lưng chiều bóng hạc rũ đền Cuông
Bỗng quặn ḷng đau cổ tích buồn
Mị bởi tin người tim năo trút
Trọng v́ hám lợi nghĩa t́nh buông
Sơn hà một dải trao nhầm chỗ
Huyết lệ đ̣i phen chảy lạc nguồn
Chuyện ngỡ lâu rồi sao nổi sóng
Bên thềm Quốc hội đỏ ḍng tuôn.
Thanh Nguyệt – 04/06/2018
TIÊN TRÁCH KỶ HẬU TRÁCH NHÂN
(Bài họa 1)
Vong ḥa đốm lửa trú làng Cuông
Để thế trần khơi cái sự buồn
Thục Phán tin người nên dễ dụ
Triệu Đà trúng quả há mềm buông
Hồn Châu – Mộ Dạ c̣n lưu tích
Xác Thủy – Thành Loa vẫn nhắc nguồn
Thất bại hay là do áo ngỗng…?
Con thành vật tế máu hồng tuôn.
VMT – 04/06/2018
NHỚ CHUYỆN XƯA
(Bài họa 2)
Ngang về xứ Nghệ phải thăm Cuông
Mộ Dạ hoài lưu tích cũ buồn
Tín nghĩa trao nhầm mưu hiểm sập
Ân t́nh kết vội trí hùng buông
Tim hồng Mị gởi châu đầy mắt
Nỏ quư thù rinh huyết đỏ nguồn
Đă bốn ngàn năm hờn lịch sử
Nên giờ lửa hận vẫn trào tuôn.
QN 04/06/2018
BÀI HỌC CŨ
(Bài họa 3)
Phủ Diễn im ĺm rặng núi Cuông
Lần trang sử cũ dạ thêm buồn
Cung thần đă mất rường khung đổ
Biển ngọc đâu c̣n áo mũ buông
Lỡ để thù xen vùng yếu địa
Rằng xem cội rũ chốn thâm nguồn
Trời Nam trắng nghẹn màu lông ngỗng
Điển tích khơi ḍng lệ đẫm tuôn.
Thanh Nguyệt – 05/06/2018
NGẪM…
(Bài họa 4)
Tự Cổ Loa thành dẫn đến Cuông
Lần theo áo ngỗng chuyện nghe buồn
T́nh chung thủy giữ sơn hà mất
Dạ hiểm sâu cầm nghĩa tín buông
Lũ giặc lùa quân hùng hổ khí
Trời Nam nhuộm máu hoải hoang nguồn
Niềm tin đánh đổi ngàn năm hận
Những tưởng xưa mà lệ cứ tuôn.
QN 05/06/2018
CHIỀU RÚ DẠ
(Bài họa 5)
Rú Dạ nghiêng ṿm ngả cánh cuông
Chiều loang giếng ngọc ngơ thông buồn
Ḷng son dấu ngỗng nàng Châu gởi
Trí hiểm câu t́nh gă Thủy buông
Phiến gỗ đen ś đau điếng cội
Vành cung mục rỗng trở trăn nguồn
Ngàn năm vệt kiếm hằn lưng ngựa
Giọt máu Cửa Hiền cuộn sóng tuôn.
Thanh Nguyệt – 05/06/2018