Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 28-12-21, 10:41 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

NGƯỠNG MỘ
(Bài xướng)

Đêm ngồi dơi mắt đếm sao rơi
Luống những bâng khuâng nhớ cảnh đời
Gió quyện ,mây vờn ,sương lăng đăng
Mưa ḥa ,nắng trải ,sóng chơi vơi
Bao lần gặp gỡ t́nh luôn sáng
Mấy lượt bên nhau nghĩa vẫn ngời
Gửi tứ thơ Đường ḷng ngưỡng mộ
Trao ḍng xướng họa tới muôn nơi.

Mạnh Kỷ - 09/03/2016



CẢM KÍCH
(Bài họa)

Thả ṃn tâm sự mấy vần rơi
Sách giở từng trang đẫm giọt đời
Chữ xếp đầy nong cho ư cạn
Thơ đùa nửa đoạn để ḷng vơi
Người chưa thấy mặt lời trong sáng
Bút đă khai hoa nét rạng ngời
Dệt tứ thêu vần tâm mến mộ
Câu Đường gởi tặng khắp ngàn nơi.

Thanh Nguyệt - 10/3/2016

Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 28-12-21 lúc 11:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (28-12-21)