Xem bài viết riêng lẻ
  #10  
Cũ 27-12-21, 11:24 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

VÀNH TRĂNG ĐỜI EM
(Bài xướng)

Chỉ một vầng trăng lắm kẻ giành
Mua về để đấy uổng ngày xanh
Ngày không đụng tới buồn nhưng phải…
Tối chẳng nh́n qua tủi cũng đành…
Sắc hạnh mềm môi b́ dạ lư
Thi cầm ngọt giọng xứng hoàng anh
Mà sao nức nở cùng khuya vắng
Tội khách t́nh si khát mộng lành.

VMT - 23/12/2016


NẰM MƠ
(Bài họa)

Một mảnh trăng non cớ lại giành?
Âm thầm khắc chữ nhuộm t́nh xanh
Hồn hoang liễu rũ, chờ … thôi chẳng…
Kiếp lạnh sương giăng, nhớ … phải đành…
Những lúc mơ hồ em diễm tuyệt
Đôi lần hiển hiện nét tinh anh
C̣i ga lảnh lót đêm choàng tỉnh
Thảng thốt niềm yêu vỡ giấc lành.

Thanh Nguyệt – 23/12/2016
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)