
27-12-21, 10:46 AM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
|
|
CHỈ V̀ CON GÀ
(Bài xướng)
Bỏ ngoặc, khai căn cả họ mày
Đạo hàm, triệt dấu ẻo đời ngay
Tích phân tớ gộp banh nhà tổ
H́nh học bà chia toạc điếu cày
Góc bẹt bươu đầu sao khép mở
Đường cong găy khúc liệu chưng bày
Coi chừng cả giống thành vô nghiệm
Thử vặt lông gà sẽ biết tay !
VMT - 23/05/2016
*Khi dân nghiện Toán chửi.
MẮNG KẺ CẮP GÀ
(Bài họa 1)
Liệu tích phân gà sẽ lấm tay
Th́ đem phép thử chửi bay mày
Đạo hàm mỗ chẻ không thèm đếm
Vô cực nàng quăng chẳng đợi cày
Đứa trộm, h́nh sin giăng vơng - Bắt
Thằng gian, sợi cos ngáng chân - Bày
Cộng trừ, bỏ tật ăn dơ nhé
Ngắc ngứ vuông đầu nhọn mỏ ngay!
Thanh Nguyệt – 23/05/2016
TIẾC CON GÀ
(Bài họa 2)
Không gian, quỷ tích kiểu chi mày
Rút gọn, ta dùng đẳng thức ngay
Lọ mọ khai căn nhừ mả tổ
Ḍ la hoán vị nhỡ công cày
Chia đều mặt cắt hàm trên mở
Chặt khúc đường phân quả dưới bày
Lợn cơng gà chơi tṛn mấy cẳng
Thua bà tính nhẩm đếm bằng tay.
Quốc Quyền – 23/05/2016
|