ĐÁNH CỜ
(Bài xướng)
Thắng thua tùy dịp nhún nhường
Cuộc cờ cuộc sống đôi đường nhắc nhau
Cứ tưởng tung bờm NGỰA đã ngon
Nòng cao PHÁO ngỏng lại ra đòn
XE hoành chẳng kịp tòi mưu thấp
TƯỢNG giữ không rồi uổng nước non
Ngảnh SĨ bình tâm tìm cớ lật
Điều BINH tỉnh trí đợi cơ lòn
Anh hùng khiển TƯỚNG thừa sung mãn
Thắng bại mình ta cũng nổ giòn.
Nguyễn Thanh Toàn - 14/11/2015
ĐÁNH CỜ
(Bài họa)
Bình tâm giở lại thế cờ
Trách người chỉ một trách ta lại mười
Ngạo nghễ giương nòng PHÁO tưởng ngon
Nào hay lặng lẽ TỐT tung đòn
Gầy công MÃ cố chen thành hẹp
Lạc ngõ XE đành bỏ kế non
SĨ hận mòn đai ngơ ngác ghểnh
Người đau phổng TƯỢNG xót xa lòn
Cơ thời đã mạt dù tinh TƯỚNG
Bạc bẽo từ đây kiếp mỏng giòn.
Thanh Nguyệt – 31/10/2017