Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #11  
Cũ 30-04-10, 11:38 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Rỗng

Chợt thấy mình rỗng rênh như quả bóng
Chẳng còn hơi, nằm bẹp dí góc nhà
Như chờ đợi giờ ra đi... hấp hối
Lặng lẽ chờ... lặng lẽ chờ... từng phút trôi qua...

Hiểu cuộc đời không khác gì sân khấu
Ta từng vai đã nhận cố cho tròn
Rồi im lìm khi màn nhung khép lại
Với riêng mình đằng sau lớp phấn son

Thôi tự vẽ bao màu sơn lạ lẫm
Rồi khóc cười cho hết một trăm năm
Trút xiêm áo, mai rời xa cõi thế
Không muốn lệ ai rơi xuống chỗ mình nằm..

Ôi, ngày tháng.. như vực sâu ẩn hiện
Ta một mình đứng chới với vin thơ
Mong ước gì... còn ước mong chi nữa
Thả tay ra... khuất đáy vực sâu mờ...

PL 23.6.09

Trả lời với trích dẫn