Chủ đề: Thu Vàng
Xem bài viết riêng lẻ
  #17  
Cũ 25-09-20, 04:59 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.076 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Bùi Thúy Mùi Xem bài viết
THU VÀNG

Thu vàng nhuộm tím cả triền sông
Thấp thoáng từ xa ngọn lửa hồng
Dạ nhớ người xưa hồn khắc khoải
Tay vời ruợu cũ lệ mênh mông
Trườn qua cơi mộng t́m men ấm
Lạc tới vườn mơ cập bến nồng
Lăng tử hào hoa nào trải nghiệm
Thu vàng nhuộm tím cả triền sông.

Bùi Thúy Mùi.!
Bài này nếu đổi RƯỢU MỚI th́ hay và vui hơn á?
RƯỢU MỚI hay xài, Rượu CŨ chưa thấy ai xài trong văn chương v́ rượu để càng lâu càng ngon.
Rượu MỚI là rượu mới đầu mùa (mới nấu), Rượu mới ra loại mới, ngoài ra c̣n là RƯƠU của t́nh MỚI. Vừa nhớ NGƯỜI XƯA vừa vời RƯỢU MỚI mới đă.... Hiihii

Xem ra đời cũng lắm cái MÔNG...
C̣n Bản Mông, Người Mông, gái Mông, Trai Mông, Già Mông, đèo Cù Mông... cơ mà mọi người ơi.
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (25-09-20), CM4Q (25-09-20), Thập Cửu Yêu (25-09-20)