TRẢ ....
Trả anh về với quá khứ xa xăm
Cho tình nối yêu thương vì đạo nghĩa
Bình yên nhé ...
Hạnh phúc luôn tròn trịa
Một gia đình đủ vợ đẹp con ngoan
Trả lại anh giấc mơ chưa vẹn toàn
Mang hoán đổi xây lâu đài có thực
Dòng thơ cũ dù cuộn trào tâm thức
Cũng thôi đừng trăn trở lúc tàn canh
Trả anh về khung trời thắm màu xanh
Đường tình rộng hoa nắng cười trải bước
Đừng tiếc nuối vì những điều mất được
Trời trao ban chấp nhận thôi cưỡng cầu
Trả lại anh lời ... " yêu mãi dài lâu "
Thôi áy náy vì những gì đã thệ
Em vẫn biết trong cuộc đời dâu bể
Chẳng tình nào là thánh thiện trinh nguyên
Trả lại anh nửa mảnh ánh trăng huyền
Hồn thơ cất chữ tình riêng em giữ
Thời gian đã nhọc nhằn bao phép thử
Sự chân thành cũng ẩn giấu lời điêu
Trả hết rồi ...
Em lạc giữa hoang liêu
"Sa mạc đỏ "mưa thôi qua ...
Bỏng rát ...
Hồn thoi thóp cõi lòng ngưng tiếng hát
"Gọi người yêu dấu ..." hư vô lịm dần...
Trả anh về với người thân
Đêm này ...
...đêm nữa ....
... bần thần ...
Riêng Em !!!
QN
17Nov2012
|