Tiễn đưa Thầy VÕ HỢI - Nhạc sĩ VŨ ĐỨC SAO BIỂN bằng tựa những ca khúc của Thầy sáng tác
MONG HƯƠNG HỒN THẦY ĐƯỢC BÌNH AN NƠI CÕI VĨNH HẰNG!
HOÀI NIỆM PHÚT CHIA XA
TRỞ LẠI BẠC LIÊU thương câu vọng cổ
Ai QUA GÀNH HÀO NGHE ĐIỆU HOÀI LANG
Ngoài song thưa nguyệt xõa ánh TƠ VÀNG
NGƯỜI XƯA hỡi cung đàn sao lạc phách?
ĐIỆU BUỒN PHƯƠNG NAM ai buông oán trách?
TIẾNG QUỐC TRONG ĐÊM khơi mạch sóng tình
ẢO ẢNH SƯƠNG KHÓI một chữ trung trinh
ĐAU XÓT LÝ CHIM QUYÊN đời nghiệt ngã
CÕI TIÊU DAO trái tim chưa hóa đá
Vẫn hoài mong một chén RƯỢU HỒNG ĐÀO
CỎ HOA HỒN DU MỤC khẽ thầm trao
TÌNH LẶNG LẼ khát khao ngày tương ngộ
Khóc chuyện LỨA ĐÔI cao thiên trút khổ
ĐÔI MẮT buồn dịu vợi khúc nam ai
PHƯỢNG NHỚ HOÀNG lệ đêm đẫm canh dài
Ôm hoài vọng GỞI VỀ NƠI CUỐI ĐẤT
Bao ẨN NGỮ TRONG HOA HỒNG là thật
Sao ĐƯỜNG VỀ hạnh phúc quá mông lung
CHIỀU MƠ ai đã nguyện sánh vai cùng
Nay bóng lẻ riêng MỘT MÌNH PHIÊU LÃNG...
Mơ VỀ NHÁNH SÔNG XƯA dương hồng rạng
Chút HƯƠNG RỪNG thương đất Quảng diết da
GIỮA LÒNG PHƯƠNG NAM giã biệt quê nhà
ĐÀN VÀ DÂY lặng im đau đáu dạ
Hạ chưa vãn mà trời rung phiến lá
Vĩnh biệt đời THU HÁT CHO NGƯỜI đi...
QN
07.05.2020
|