Xuân Đào chân thành cảm ơn anh Hà Nguyên đã tặng thơ.
Xin làm bài họa để đáp lại tấm chân tình của anh.
THƠ CẢM ƠN THI HỮU
Dòng thơ mới luyện có đâu tài
Thử thách Xuân Đào khó cả hai
Nghĩa mẹ hồn quê hoà thắm mãi
Vần thơ chữ bạn ước thơm hoài
Mơ chiều tứ thả thuyền sang bãi
Mộng nẻo duyên bừng bến đợi ai
Mạng ảo đời vui niềm hữu ái
Chân tình tỏa nắng ủ hồng mai!
Nguyên Xuân
3/1/2015
THƠ TẶNG XUÂN ĐÀO
Đường luật Nguyên Xuân thơ rất tài
Giải nhì, giải nhất được mừng hai
Lộc vừng đất mẹ tình ươm mãi
Biển đảo quê hương nghĩa nối dài
Lục bát đong đầy thơ giữ lại
Xuân Đào mở cửa mạng chờ ai
Lòng người đầy ắp mong trang trải
Hạnh phúc nụ cười mỗi sớm mai.
Hà Nguyên
http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post209328
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-10-24 lúc 03:38 PM
|