Chủ đề: Thơ Nguyên Xuân
Xem bài viết riêng lẻ
  #29  
Cũ 03-11-19, 08:18 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.267
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

DU LỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ

Mê Ghềnh Đá Dĩa muốn thăm liền
Mũi Điện Xuân Đài cả Bãi Tiên
Cá sứa cua sò ăn sẽ nghiện
Đầm sông vực tháp ngắm nên ghiền
Vừa xem Hang Cọp vùng An Hải
Lại thấy Vân Hoà đất Phú Yên
Cỏ biếc hoa vàng như cổ tích
Hoang sơ quyến rũ nhất ba miền!

Nguyên Xuân
5/2/2018

HÃY ĐẾN

Nhìn cảnh này đây muốn tới liền
Con đường giữa biển đẹp như tiên
Hai bên sóng sánh đôi làn... tỏa
Một phía chênh vênh quả núi... ghiền
Để bạn cười vui dòng nước mát
Cho mình bước rộn khoảng trời yên
Mênh mông sắc cảnh xanh màu ngọc
Hãy đến cùng nhau với mọi miền

Hoàng Giao
5/2/2018


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-19)