Quote:
Nguyên văn bởi hahaha
Người ta thy sỷ mới nằm mơ
Thi lẻ em đây cũng lập lờ
Nghệ sỹ giang hồ đây cũng nhận
Văn nhân phiêu lãng đó càng vơ
Bằng lo lắp bắp năm ba chữ
Giấy giả ê a tám chín tờ
Trưởng giả năm xưa giờ sống lại
Chàng hiu cóc nhái hóa nhà thơ.......
@Theo yêu cầu của 4Q, em phải đào hang!
|
Trưa hè rảo bước đến vườn mơ
Gặp khách ngày xưa mãi lượn lờ
Có phải chê nhà sinh giận lãng
Hay là oán bạn trút sầu vơ
Giông ngàn dẫu mạnh thời tan ngủm
Sóng biển dầu cao sẽ lặng tờ
Nếu đã chung lòng xin ở lại
Trao vần xướng họa ngát tình thơ
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 03-07-10 lúc 04:18 PM
|