Ước một cơn mưa
Ước một cơn mưa về ngang con phố
Em sẽ chống cằm bên cửa mơ xa
Mưa sẽ gội lòng trong hết hôm qua
Như gội lá, gội cây xanh lại mùa xuân cũ
Em sẽ thả theo mưa bao nhiêu điều tư lự
Cả những điều em chưa nói ai nghe
Mưa sẽ dịu dàng như hơi ấm bờ ngực ai che
Lần em hát bài ca da diết đó
Mưa sẽ dẫn ngang thềm xôn xao ngọn gió
Để em đan ngón mình tin cậy vào tay anh
Gam màu này nữa là nồng đượm bức tranh
Em đã đợi từ lâu người đến vẽ
Mưa sẽ dịu dàng kề bên em thỏ thẻ
Câu chuyện tình của những mối tình thơ
Những hạt trầm, hạt bổng theo gió xa đưa
Chắc sẽ tựa những bài “Không Tên” tha thiết
Mưa sẽ quẩn quanh bên con đường đang chờ em đi hết
Vỏ ốc không còn vương víu nữa trên lưng
Những rụt rè, những lo lắng, phân vân
Sẽ trôi đi cùng hạt mưa cuối nèo
Cơn mưa ơi đã chật ngăn lòng những sầu tư thắt thẻo
Mai có về cho em gởi theo tay…
Rồi tựa bên vai người mi khép một cơn say
Nghe mưa hát bài tình ca bất tận...
PL 7.1.2016