Sáng nay
Sáng nay nắng vàng như nắng Tết
Em ra đường rồi ngẩn ngơ say
Quán hàng bày nghe bóng Tết đâu đây
Hàng cây đứng điệu đàng khoe lá mới
Người qua đường giọng đùa vang hơi hởi
Những mắt nhìn chạm mắt dậy yêu thương
Em chở mình trên phố chợt tơ vương
Người lãng tử một hôm về rong ruổi
Ôi chợt thèm ngồi đùa hoa bên lối
Nhặt cỏ gầy, nghe gió hát tình ca
Hồn như sương, như khói, mây pha
Se sẽ chạm giấc mơ lòng tha thiết
Có những điều chỉ riêng mình em biết
Em giấu gì trong vỏ ốc trên lưng
Em là ai trong khuê các rêu phong
Gió xô cửa... tần ngần gương lược chải
Nắng vàng ơi...phố hay là sông chảy
Thương con đường chạm rồi rẽ xa xăm
Em ước gì anh đến sớm trăm năm
Thì vỏ ốc đâu cần em nuôi giữ....
Chợt thương mình... chơi vơi cuộc lữ thứ....
PL 8.1.2017