Đôi khi bỗng dậy rất sớm
Đôi khi bỗng dậy rất sớm
Như là ngày đợi lâu rồi
Tiếng hàng rong rao vọng ngõ
Tiếng tàu sần sật ray trôi
Tiếng lòng hình như cũng thức
Lay lòng tha thiết tên ai
Tràn trên tay cầm sợi nhớ
Người trong muôn lối thật dài
Dậy rồi nằm nghe gió ghé
Nằm nghe chim hót vang hiên
Nghe nhành lan khe khẽ nở
Nghe dăm chiếc lá rơi hiền
Phố còn hình như ngái ngủ
Tiễn tàu rồi ghém lại chăn
Lối còn hình như chưa tỉnh
Ruổi chân rồi lại im nằm
Đôi khi mình như nhàn rỗi
Nằm nghe ngày đến âm thầm
Có gì trong ngày đang mới
Mà lòng muôn nỗi bâng khuâng...
PL 19.1.2017