Cho em gởi lời thăm Huế nghen anh
Cho em gởi lời thăm Huế nghen anh
Thăm Núi Ngự, dòng Hương, Kinh thành Đại Nội
Cầu Tràng Tiền bên nớ bên ni người đi người đợi
Thiên Mụ yên bình trầm mặc khi nắng khi mưa
Chợ Đông Ba chắc vẫn rộn ràng cả buổi ban trưa
O hàng nón áo tím dịu dàng dạ thưa đon đả
Hàng long não một thời Trịnh viết Diễm Xưa chắc vẫn còn xanh lá
Quốc Học khung trời trong trẻo áo tinh khôi
Nơi anh về là nơi em đã xa xôi
Quanh quẩn Tết xứ người thấy mình như phụ bạc
Thăm lại giùm em nghen anh những chái nhà thân quen, bờ tre gió hát
Gốc khế tường rào quả rụng nhớ mùa xa
Thời gian không phải phẩm màu mà nhuộm một thuở phôi pha
Đã khuất về đâu chuyến đò ngang em và Mạ bao lần qua sông về thăm Ôn Mệ
Ngoảnh lại mất còn đổi thay dâu bể
Tết lạc quê người nghe thương Huế vô biên
Thăm giùm em nghen anh Cửa Thuận An sóng bạc đầu ôm bãi bờ riêng
Lăng tẩm, đền đài rêu phong gội sương tắm gió
Anh có về ngang Phá Tam Giang trao giùm em nỗi nhớ nơi Ba Mạ xưa từng ở
Giếng nước, sân đình, rú độn, tiếng mô tê
Ai ngược xuôi chân trời Tết cũng sẽ chùng chân thương nhớ quê
Cho em gởi nỗi lòng mình theo anh về nơi cũng là quê em anh nhé
Mai đã từng nụ bung cánh vàng khe khẽ
Ôm giùm em Huế vào lòng và đặt giùm em lên tóc Huế một nụ hôn…
PL 20.1.2017