Bỗng dưng
Bỗng dưng em chùng chân quá đỗi
Muốn trở về vỏ ốc riêng thôi
Muốn cuộn chăn thơ gối ảnh nằm vùi
Tay co lại cất nỗi niềm riêng lại
Trên lối đường vừa.. đôi điều ngần ngại
Em muốn trở về ôm cỏ ôm hoa
Năm tháng nào rồi cũng sẽ đi qua
Nghe hư ảo những điều tay nắm níu
Bỗng dưng ngăn ḷng điều chi về trĩu
Chợt thấy ḿnh trầm xuống đáy sầu tư
Em muốn trở về riêng lối phiêu du
Đường lữ thứ song hành cùng chiếc bóng
Lá sẽ ơ hờ mai này trên ghế trống
Vẫn muốn một ḿnh giấu mặt vào tay
Cuộc rượu tàn rồi… tỉnh một cơn say
Bỗng dưng muốn tựa hiên nhà dỗ giấc..
PL 20.1.2016