Mưa cuối năm
Cơn mưa nhỏ chiều qua về phố
Phải như mình thương nhớ ai chăng
Cây bên đường buông lá băn khoăn
Tàu vừa đi mà như miên viễn...
Cơn mưa đổ hẹn hò nào hiện
Em đầu trần nghe ướt loang vai
Phố như sầu ngày xa vắng ai
Đem cơn mưa về rơi rỉ rả
Phố tan tầm đường chia muôn ngả
Cơn mưa cầm tay gió miên man
Sợi đan cài thương nhớ lênh loang
Lối dập duềnh tựa như sông chảy
Cơn mưa cuối... hay mùa trở lại
Nhánh mai vàng đợi Tết bên hiên
Chắc mưa còn da diết niềm riêng
Nên trở mùa còn dăm bịn rịn
Em tựa cửa nhìn mưa nghe Trịnh
Ngỡ hạt lòng bên phố đang rơi
Mùi hương nào về thoảng chơi vơi
Da diết quá chân trời hình bóng...
PL 21.1.2017