Cà phê một mình thứ n + 1
Cà phê một mình ngắm phố
Ngắm người, ngắm lá, ngắm mây
Ngắm ly cà phê nhỏ giọt
Thời gian se sẽ cuối ngày
Ngọn gió đi qua ghé lại
Len vào tay nắm hỏi han
Ghế trống kề bên trống ghế
Người đâu... nghe hạt nhớ tràn
Sài Gòn buổi chiều mây thấp
Con đường như thể sông trôi
Ngã ba, ngã năm, ngã bảy
Hợp tan, tan hợp bồi hồi...
Khuấy ly cà phê tan đá
Nhấp thầm ngụm đắng bâng quơ
Quán hàng đèn giăng nhấp nháy
Tựa như mắt phố treo chờ
Cà phê một mình lặng lẽ
Biết lòng đang nhớ mong ai
Gói nhớ vào tim khe khẽ
Yêu thương về chạm gót hài...
PL 21.1.2017