Như thể là anh đang nắm tay em
Như thể là anh đang nắm tay em
Thăm lại quê ḿnh đó đây muôn lối
Huế vẫn cũ xưa tường rêu mốc nổi
Mộc mạc mặt người quang gánh mưu sinh
Những kiệt, những đường nghe nhớ thênh thênh
Kư ức tràn theo theo từng h́nh anh chụp
Chốn cũ hóa gần, nỗi niềm rung động
Nhớ Mạ, nhớ ḿnh một thuở mù xa
Như thể là anh đang dẫn em qua
Bỏ lại sau lưng phồn hoa đô thị
Về lại quê nhà yêu thương tận tụy
Đông Ba, Tràng Tiền, đỉnh Ngự, ḍng Hương
Như thể là em tay nắm rưng rưng
Qua lối qua thềm kinh thành trầm mặc
Nghe nhói chân ḿnh bàn chân lưu lạc
Tha thiết trở về ôm Huế không buông
Hàng cây Diễm Xưa lá vẫn xanh suôn
Huế vẫn thủy chung cuộc t́nh dang dở
Như thể là anh đưa em hội ngộ
Nơi những thâm trầm khắc dấu không phai
Muốn ngồi xuống thềm ôm Huế tựa vai
Muốn giụi mặt ḿnh vào trong ngực ấm
Như thể thương em thăng trầm lận đận
Anh dẫn em về trao Huế nâng niu…
PL 23.1.2017