26 Tết
Tuyết vẫn trắng nơi con, c̣n nơi này sắp tết
Ḷng mẹ chia thành hai nửa hai nơi
Ngày lửng lơ, lưng chừng, chống chếnh
Đặt xuống cầm lên muôn nỗi bời bời
Xa cách quá nơi này và nơi đó
Tết làm sao nối gần lại hai đầu
Nh́n bánh mứt, thịt dưa càng da diết
Vắng con rồi im ắng lắm trước sau
Mẹ cũng biếng gừng sên và bánh đổ
Tết như là Tết lạ chẳng liên quan
Mai vẫn nở cớ sao ḷng bấc lụn
Thắp măi không lên chấp chới lửa tàn
Bao giờ nhỉ nhà sum vầy Tết trước
Con trên lầu, mẹ dưới bếp mà vui
Cơm đến bữa, nh́n con ăn. Hạnh phúc
Tay quệt mồ hôi lại rạng môi cười
Thời gian vốn qua đi không trở lại
Mẹ ngồi lần lật ảnh nhớ thương thêm
Hoa đă rực, phố xênh xang xiêm áo
Mẹ vẫn loay hoay ngày cũ đi t́m…
PL 23.1.2017