Đọc sách chiều tà
Bên chiều tà lật trang sách đọc
Giữa xôn xao cười nói xung quanh
Tựa như gió kéo rèm phố xá
Một góc riêng ta với chữ bày
Cụm sống đời nở hồng góc quán
Ngày xuân vừa còn vẩn vơ hương
Đâu phải mình qua đường khách lạ
Mà bỗng như lạc giữa bình thường
Lòng thôi nhớ, thôi chờ, thôi đợi
Nghe tim mình xếp lại niềm riêng
Lật trang sách... buông điều nghĩ ngợi
Lá về rơi ghế trống thật hiền
Tựa sách nhỏ thương mình làm bạn
Trên tay cầm ấm ngón lẻ loi
Người trôi theo dòng người muôn lối
Thảnh thơi ta ôm sách chiều ngồi...
Ừ, cứ vậy thảnh thơi ta nhé
Giữa hoàng hôn xuống thấp quanh mình
Người bận bịu những điều vốn dĩ
Đọc sách rồi lặng nhé chông chênh...
PL 29.1.2017